Cuộc đời khôn ngoan, không ngờ mẹ chồng lại sa vào bẫy của con trai vào những năm cuối.
Từ khi về làm dâu, tôi đã nhận thấy mối quan hệ căng thẳng giữa chồng và mẹ anh. Họ thường xuyên cãi nhau vì cái tôi quá lớn, khiến tôi đau đầu khi phải đứng giữa. Nếu bênh chồng thì mẹ sẽ giận, còn bênh mẹ thì chồng ghét. Cuối cùng, mẹ quyết định đi bước nữa với người đàn ông 75 tuổi, mặc dù tôi khuyên bà suy nghĩ kỹ. Mẹ cho rằng sống với người khác còn hơn ở với con trai không tôn trọng bà. Từ khi mẹ đi, bà rất hiếm khi về nhà, chỉ thỉnh thoảng về vào dịp lễ Tết. Mỗi lần mẹ về, tôi và các cháu đón tiếp nồng nhiệt, nhưng chồng tôi luôn lạnh lùng, không thèm chào mẹ.
Một tháng trước, tôi bất ngờ khi chồng đưa mẹ về sống cùng. Anh nói cần chăm sóc mẹ vì dượng đã lớn tuổi. Tôi ủng hộ sự thay đổi tích cực của chồng, nhưng chỉ sau một tuần, mâu thuẫn giữa mẹ con lại nảy sinh. Chồng tôi im lặng không nói với mẹ câu nào, khiến bà rất buồn. Cuối cùng, mẹ yêu cầu đòi lại 100 triệu để ra ở riêng. Lúc này, chồng tôi mới thừa nhận không cầm tiền của mẹ, và tôi phát hiện anh chỉ đưa mẹ về để lấy tiền tích lũy của bà. Tôi cảm thấy thật thất vọng về chồng.
Mẹ chồng tôi rất khôn ngoan nhưng lại để con trai bòn rút hết tiền tiết kiệm khi về già. Tôi lo lắng rằng con cái sẽ biết việc này và học theo tính xấu của chồng. Tôi nên nói gì để chồng đồng ý trả lại tiền cho mẹ?
Source: https://afamily.vn/ca-doi-khon-kheo-khong-ngo-cuoi-doi-me-chong-lai-mac-bay-cua-con-trai-20230412153234555.chn